Tìm   Trang chủ Hồ sơ văn học Gia đình
  BÀI MỚI ĐĂNG
Tai biến- sự trở lại của một thương hiệu
Sân khấu phản ánh cuộc đấu tranh với các "nhóm lợi ...
VỞ DIỄN MỚI CỦA NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM "TAI BIẾN"
Xem “Tai biến”: Phong độ vốn có của một nhà hát
"Tai biến", để không... tan biến
" Lạnh người"' với cái ác trong 'Tai biến'
   BÀI ĐỌC NHIỀU
Mỗi tuần một bài thơ yêu thích - thơ Trần Nhuận Mi ... [35169]
Chuyện văn chuyện đời của Trần Đăng Khoa [19013]
Đảo chìm- tiểu thuyết mini [18556]
Nhà thơ Trần Đăng Khoa : Tôi vẫn là tôi [16057]
Mỗi tuần một bài thơ yêu thích- thơ Trần Đăng Khoa [13533]
Lão Chộp - truyện ngắn [12037]
   DANH MỤC
  Truyện dài
  Kịch
  Thơ
  Tạp văn
  Đàm đạo
  Tác phẩm bạn bè
  Cười ! Cười ! Cười !
  Âm nhạc

hình ảnh kỷ niệm
Một cảnh trong vở kịch
Một cảnh trong vở kịch
[Xem tất cả] 

Tác phẩm xuất bản
Bến đò xưa lặng lẽ
Bến đò xưa lặng lẽ
[Xem tất cả] 

Liên kết website

 Wellcome to ITech company

Lượt truy cập

  Số khách trực truyến: [165]

  Lượt truy cập: [1183011]


Nội dung bài viết
..:Nếu một ngày kia- Thơ:..

Tác giả: Lê Nguyên Hồng

Tháng năm  uốn còng  lưng mẹ
Thời gian đọng trắng mái  đầu
Có ông bụt, cô tiên nào trong truyện cổ
Kéo ngược mặt trời đã xế ngàn dâu?

Mỗi mùa xuân qua mẹ cúi thấp hơn
Kim đồng hồ quay nặng nề theo bước mẹ
Bóng cau đổ dài vườn sau lặng lẽ
Chiếc lá vàng rơi-Dáng mẹ nghiêng nghiêng...

Cái mất đi theo quy luật tự nhiên
Biết! Làm sao cứu được
Có những nổi đau muối xát lòng tê  buốt
Có những nổi buồn chùng trĩu bầu trời
Và khoảnh khắc nhức nhối đời người
Ngày Mẹ mất.
Không cưỡng lại, đó là sự thật
Điều người ta xua đi cứ tiến gần rồi!

Mùa xuân tuổi thơ má chín hồng tươi
Đất trời nở ra trong veo tiếng trẻ
Canh cánh lòng con nổi buồn thầm lặng
Xuân này Mẹ tròn Bảy Mươi

Nếu một ngày kia...mà thôi
Đừng nhắc đến, con sợ ngày ấy lắm.
Chỉ biết làm vui những ngày Mẹ sống
Dâng bát cơm ngon thắc thỏm đợi chờ'
Quả mọng nẫu cành...giây phút đi qua
Con đếm từng giờ mong quả không rơi xuống

Có phép thần tiên nào giữ quả kia đừng rụng
Có bàn tay nào níu tuổi Mẹ đừng già
Con  nguyện lăn mình trong đạn lửa phong ba
Dẫu chỉ đổi thêm một  giờ Mẹ sống...


 Đăng ngày 25/06/2012

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Đất Vĩnh - 25/06/2012

Bài thơ rất cảm động đúng với tâm trạng nhiều người.

Vần thơ giản dị nhưng sâu sắc.

Không cần hoa mỹ nhưng vẫn ngân nga trong lòng người đọc


  Gửi bởi: li - 25/06/2012

BÔNG HỒNG CÀI ÁO

(Âm nhạc: Phạm Thế Mỹ; Lời thơ: Thích Nhất Hạnh)

Một bông hồng cho em

Một bông hồng cho anh

Và một bông hồng cho những ai...

Cho những ai đang còn mẹ...

Đang còn mẹ để lòng vui sứơng hơn...

Rủi mai này mẹ hiền có mất đi

Như đóa hoa không mặt trời

Như trẻ thơ không nụ cười

Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm

Như bầu trời thiếu ánh sao đêm...

 

Mẹ- mẹ là dòng suối dịu hiền

Mẹ- mẹ là bài hát thần tiên

Là bóng mát trên cao

Là mắt sáng trăng sao

Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối...

 

Mẹ- mẹ là lọn mía ngọt ngào

Mẹ- mẹ là nải chuối buồng cau

Là tiếng dế đêm thâu

Là nắng ấm nương dâu

Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời...

 

Rồi một chiều nào đó anh về...

Nhìn mẹ yêu nhìn thật lâu...

Rồi nói nói với mẹ rằng

Mẹ ơi mẹ ơi...

Mẹ có biết hay không...

Biết gì...Biết là...

Biết là...con thương mẹ không...

 

Đóa hoa màu hồng

Vừa cài lên áo đó anh...

Đóa hoa màu hồng

Vừa cài lên áo đó em...

Thì xin anh- thì xin em

Hãy cùng tôi vui sướng đi

Hãy cùng tôi vui sứơng đi...

 


  Gửi bởi: li - 26/06/2012

Đọc bài thơ tôi thấy thật xúc động...

Hôm nay tôi có dịp đi thăm lại cô Hiệu trưởng lúc tôi còn học cấp 3 nhưng cô đã qua đời vì bọn cướp giật cặp xách làm cô phải bị ngã...Cô khoảng sinh năm 45...Cô lập gia đình nhưng không có con. Cô không trực tiếp giảng dạy tôi vì lúc ấy cô đã làm công tác quản lý nhưng tôi có thể cảm nhận được lúc ấy cô thương tôi và tôi cũng thương cô lắm...Tôi có đến nhà thăm cô cách đây đúng 10 năm về trước nhưng lúc ấy cô vắng nhà nên tôi không gặp được cô...Tôi cứ nhớ hoài có lần tôi đứng nói chuyện với cô, cô lấy tay vén mấy sợi tóc mai của tôi và nói "tóc bay vào mắt...". Cô hỏi gia đình tôi có mấy anh em, tôi là út hay là sao...Cô nói ba mẹ tôi có tôi dễ thương quá ha...Đến bây giờ tôi vẫn không quên...Những người làm công tác giáo dục thường hay thương học trò lắm...Khi có ai nói những điều dễ thương hay cay đắng với mình thì mình sẽ nhớ nhiều nhất...Tôi nhớ mỗi lúc tan trường thì cô hay đứng chờ thầy đến đón rồi thầy chở cô đi về...Thầy cũng công tác ở sở giáo dục...Chắc cũng có học trò, chắc cũng có đồng nghiệp...ghét cô...có người cũng nói cô kiêu ngạo...nhưng tôi chẳng thấy cô kiêu ngạo gì cả...tôi cứ thấy lúc nào cũng vẫn thương cô hoài...Cô có 1 vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ mà bao giờ tôi cũng dành cho cô...cô yêu quý ơi...con thương cô lắm cô có biết không...

 


  Gửi bởi: Lê nguyên Hồng - 26/06/2012

Cảm ơn Đất Vĩnh, cảm ơn Li. Đó là bài thơ đăng trong tập "Nếu một  ngày kia..." Của tôi in năm 2006. Trong tập đó có nhiều bài về Mẹ. Tên bài thơ làm đầu đề cả tập thơ. Ai sống ở cõi đời đều sâu nặng với tấm lòng người mẹ, như lời một bài ca: ta còn mẹ trên đời như bông hồng trên áo, ta còn mẹ trên đời như đêm trời có sao... "Mãi mãi là con bé bỏng- Trong vòng tay mẹ chở che - Con sợ mùa Đông lá rụng - Đơn côi một cõi đi -về"( Tình Mẹ). Cảm kích những lời tâm đắc...


  Gửi bởi: li - 27/06/2012

Tôi thích đọc thơ quá...về tất cả những nỗi niềm riêng của cuộc sống...Tập thơ ấy của tác giả là từ những năm 05, 06, đến nay cũng đã được gần 7 năm...

Khi xưa lúc bà ngoại tôi còn sống thì cũng xem như là tôi đã có 1 người mẹ hiền nữa, ngoài tiếng gọi "Mẹ" thiêng liêng của người sinh thành ra mình...Tôi có điều kiện sống chung dưới 1 mái ấm gia đình với bà ngoại trong những ngày thơ ấu ấy..."Tấm lòng yêu mến vô tư của bà tôi đối với mọi người đã làm cho tâm hồn tôi thêm phong phú, đã truyền sức mạnh không gì khuất phục nổi để giúp tôi đương đầu với những khó khăn trong cuộc đời..." (Maxim Gorky)

Vắng bóng mẹ trên đời như hoa hồng nhuộm ánh trắng...

Ánh trắng của biệt ly cùng ánh trắng của vỡ tan...

...Đêm không Sao- đêm tang tóc đau thương...

Đêm đằng đẵng- năm canh trường mỏi mệt...  

...Trong vòng tay mẹ dấu yêu

Con nắm cả vũ trụ này...

...Trúc mùa đông vẫn đứng thẳng

Như lòng mẹ mãi tiếp bước con đi...


  Gửi bởi: li - 28/06/2012

NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY

(Sáng tác: Hoài An; biểu diễn: các ca sĩ...)

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Người đưa tôi về đến quê nhà

Để tôi thăm làng xưa nguồn cội

Cho tôi mơ- mơ tiếng mẹ cha...

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Người cho tôi một khúc Kinh cầu

Người tôi thương êm ấm môi cười

Cho con tôi bước đời yên vui...

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Làm sao ta trả ơn cuộc đời

Làm sao ta đền đáp bao người

Nâng ta lên bước đời chênh vênh...

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Làm sao ta chuộc hết lỗi lầm

Làm sao ta thanh thản tâm hồn

Xuôi đôi tay đi giữa hừng đông...

 

Cho tôi như bóng mây

Lang thang qua cõi này...

Cho tôi

Được ngắm sao trên trời

Giữa hương đồng cỏ nội...

Cho tôi như khúc ca

Bay đi xa rất xa...

Cho tôi được

Cám ơn cuộc đời

Cám ơn mọi người...

Cho tôi được

Sống trong tim người

Bằng những lời ca...

 

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Muộn màng không hối lỗi chân thành

Buồn vì ai, ta làm ai buồn...

Xin bao dung- tha thứ vì nhhau...

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp...

Phải chăng ta có lúc vội vàng

Nên ta đi chưa được bình an...

 

 

 

 


  Gửi bởi: li - 28/06/2012

Thơ dành cho cô Hiệu trưởng cũ trường cấp 3 của tôi đã mất...Chắc nơi miền xa xôi ấy, cô không bao giờ biết vẫn có học trò nhớ về cô yêu dấu năm xưa...

 

Nguyện linh hồn cô mãi nghỉ an

Nơi miền tiên cảnh chốn ngút ngàn

Hoa thơm sắc thắm bao la gió

Đồi hưong một cõi hồng thiên thu...


  Gửi bởi: Lê Nguyên Hồng - 29/06/2012

Cảm ơn Li. Qua bài thơ, tôi lại có  thêm những bài thơ hay về đấng sinh thành do Li cung cấp. Ít bữa nữa tôi sẽ gửi một chùm thơ về mẹ trong tập "nếu một ngày kia" qua Trúc Sơn Trang để tặng Li. Tập thơ in năm 2006, được báo Văn nghệ trẻ của tuần báo văn nghệ giới thiệu và đăng 2 bài thơ tháng 11/2006. Nếu có địa chỉ, tôi sẽ gửi Li cả tập thơ đó. Cảm ơn lắm lắm.


  Gửi bởi: li - 29/06/2012

(Nguyên Tiêu xưa)

Lê gót ngọc dạo bước trần ai

Nguyên Tiêu lễ hội lung linh sắc

Hồng nhan đâu hẹn người tri kỷ

Mà sao hồn lại vương vấn tình...


  Gửi bởi: li - 29/06/2012

Bâng khuâng một cõi tình ngàn dặm

Sầu đông lặng lẽ hoài cố hương

Bao năm đất khách chơi vơi ấy

Nghìn trùng thăm thẳm sắc chia li...

 


  Gửi bởi: li - 29/06/2012

Anh lần lượt gởi tất cả các bài thơ nào anh đã làm giống như nhà văn Xuân Đức vào trang web nhé. Đc mail cuả anh là gì để tôi có thể cho biết địa chỉ nhà riêng của tôi. Anh nhớ ký tên vào tập thơ mà chính anh đã sáng tác khi tặng người đọc như "me" nhé


  Gửi bởi: Lê Nguyên Hồng - 29/06/2012

Chào Li. Rất cảm kích người chưa được gặp nhưng thấy gần gủi như đã thân thuộc từ lâu rồi. Xin gửi Li địa chỉ hộp thư riêng:

nguyenhong.dvl@gmail.com

Chúc Li thật khỏe.



Ý kiến tham gia của bạn
Xin vui lòng gõ vào tiếng Việt có dấu, website đã tích hợp sẵn bộ gõ tiếng Việt, bạn không cần dùng thêm bất kỳ trình gõ tiếng Việt nào khác (mà nếu có cũng tốt, không sao cả).
Tên bạn:  
Nội dung:
[ Bộ gõ Tiếng Việt ]
Chấp nhận       Huỷ

Các bài viết khác
Ngày đăngTên bàiTác giảLượt
19/05/2013 TIÊN SƯ LŨ LÍNH LỆ Truyện ngắn: Lê Nguyên Hồng 292
11/05/2013 Hai truyện vui Hữu Đạt 254
27/04/2013 Mò cua - thơ Lê Nguyên Hồng 314
21/04/2013 LÁNG GIỀNG - Truyện Trần Hữu Đạt 313
15/04/2013 THƯ MẸ ĐỐP GỬI VỢ TẬP CẬN BÌNH- , HOÀI TỐ HẠNH 512
14/04/2013 HAI MẶT CỦA MỘT KHỐI RUBIC.- Truyện ngắn Trần Hữu Đạt 201
11/04/2013 Bão không mùa - Truyện ngắn Đức Tiên 277
04/04/2013 KHỔ THÂN RỒI NHỒNG ƠI! Truyện ngắn: Lê Nguyên Hồng 507
22/03/2013 LẶNG LẼ BẾN XƯA Truyện ngắn của: Nguyễn Thanh Bình 259
14/03/2013 LÊ LỰU NHỮNG NGÀY NÀY Ký của : Lưu Quốc Hòa 492
03/03/2013 ĐÃ TỪNG Thơ: Lê Nguyên Hồng 565
12/02/2013 QUẢ CAU NHO NHỎ- Truyện ngắn Nguyên Đức 380
08/02/2013 CON TUYẾT- Truyện ngắn Nguyên Đức 355
05/01/2013 KHÁM LÀ CÓ BỆNH Truyện ngắn: Lê Nguyên Hồng 689
14/12/2012 HÒN GAI TRONG TÔI Vũ Thị Sự 470
10/12/2012 Tôi muốn và không muốn tin Nhà thơ: Thanh Thảo 434
06/12/2012 Tình yêu và Thủ đoạn - Tiểu thuyết- tiếp theo Hữu Đạt 471
03/12/2012 LIỆT SỸ - Truyện ngắn Nguyên Đức 377
23/11/2012 NHỚ THẦY. Hoài Tố Hạnh 444
22/11/2012 Suy tư trước mùa đông - Thơ Lê Nguyên Hồng 557
12345678910...
 
Thời gian

Đăng nhập
Username  
Password  

Ý kiến đóng góp
  mẹ Đốp Đốp [18/06/2013]
  Hoài đốp thị [18/06/2013]
  Mittờđốp [16/06/2013]
  Mít tố Nữ [16/06/2013]
  Đốp [15/06/2013]
  Hữu Đạt [15/06/2013]
  Trần Đăng Khoa [15/06/2013]
  Hoài Đốp Độp [14/06/2013]
  Hoài Tố Mít [14/06/2013]
  Đốp văn Độp [14/06/2013]
  Phạm Dũng [14/06/2013]
  Hữu Đạt [14/06/2013]
  HỮU ĐẠT [13/06/2013]
  Hoài Tố Hạnh [13/06/2013]
  Nguyễn Thị Thanh Lân [07/06/2013]
  Nguyễn Thị Thanh Lân [06/06/2013]
  Thu Quỳnh [30/05/2013]
  TỒ TỐ ĐỐP [29/05/2013]
  thị đốp tồ tố hành [28/05/2013]
  Rowse [27/05/2013]
  Lê Nguyên Hồng [27/05/2013]
 
[Xem tất cả] 

Cafe Trúc Sơn Trang
Cafe TST
Cafe TST
Cafe TST
Cafe TST
TST về đêm
TST về đêm
Ngộ nghĩnh Trúc - Sơn - Trang
Ngộ nghĩnh Trúc - Sơn - Trang
 

Yahoo Chat
  Lão Trang
  Trợ lý web

www.xuanduc.vn - 04/01/2008
Thiết kế: Nguyễn Xuân Đài